Thứ Tư, 17 tháng 12, 2014

Mấy ngày gần đây, đỉnh Mẫu Sơn đã được thay lớp áo mới dù nhiệt độ mới chỉ xuống tới 2 độ C.

TUYẾT RƠI TRÊN ĐỈNH MẪU SƠN ...

Sự dịch chuyển để không gian đổi sắc 
Mẫu Sơn giờ mang phong thái tinh khôi 
Những đỉnh cao loang trắng tuyết tơ rơi 
Làm nhung nhớ những ngày nơi quan ngoại 

Mầu trời đọng cái sắc mầu quan tái 
Nên âm u vây phủ cả không gian 
Dưới thấp xanh những rừng lá tơ loan 
Và trong vắt trước tầm nhìn viễn xứ 

Dù rét lạnh mà bước chân quần tụ 
Đứng mỏi mòn nhìn từng sợi tuyết rơi 
Nhưng dù sao cũng một nét son đời 
Làm bung vỡ cái chân quê đỏm dáng 

Dòng chữ viết để tơ lòng khuếch tán 
Giữa thiên nhiên phác họa sự âm thầm 
Làm mượt dòng thời khắc chốn xa xăm 
Mà có lẽ đã bao ngày trầm mặc 

Tuyết phong rêu để mầu xanh Tây Bắc 
Có chút nồng nhụy vị của hương yêu 
Sợi tuyết rơi là vóc dáng tơ thiều 
Mà rất ấm giữa vòng tay giao cảm .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]