Thứ Năm, 25 tháng 12, 2014



NẮNG VỀ GIỮA BIỂN TRÊN RỪNG ...

Quê hương biển ở cạnh rừng 
Nắng lên hong ấm hai tầng lớp xanh 
Thung sâu cây lá buông mành 
Cái hoang sơ ấy đăng trình lãng du 
Đỉnh non thấp ấy phong thu 
Nếp hằn còn đó bụi mù cổ sơ 
Nước trong mầu trắng như mơ 
Phẳng gương ánh sáng sợi tơ nắng về 
Không gian giây phút lạnh se 
Mà lòng nồng ấm đắm mê âm vần 
Đường về cát bụi phong vân 
Mà tha thiết với gót chân song hành 
Xa nghe lời biển mong manh 
Lối đi của sóng cầm canh thuở nào 
Bỗng nhiên tác động cuộn trào 
Vào buồng tim thỏa nguồn đào của thơ .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]