Thứ Sáu, 12 tháng 12, 2014




ÁNH SÁNG BÊN HỒ ...

Bên bờ nước của trăm năm 
Mầu xanh len lỏi những dằm mây trôi 
Con đường sáng rẽ phân ngôi 
Bên thềm lục địa dặm khơi ngàn trùng 
Cây xanh trải bóng mông lung 
Đầu sườn non chạy tao phùng bóng râm 
Xa xôi cách mấy thăng trầm 
Đường về nhòa nhạt những âm thanh trào 
Gió bay nhẹ khúc lao xao 
Ru đưa từ chốn phương nao gọi về 
Giữa mùa gió lạnh se se 
Ửng mầu thắp sáng bến mê mẩn lòng 
Nổi chìm giây phút ru rong 
Ước mơ tròn trĩnh bước song song tình .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]