Thứ Năm, 25 tháng 12, 2014



NÉT ĐẸP CỦA BÂY GIỜ ...

Đã quên lãng suốt chiều dài nhân loại 
Nay vô tình đơm sắc giữa thiên nhiên 
Góp vào thơ dã ngoại xóa ưu phiền 
Để tầng bậc vẫn mặn nồng giai điệu 

Những cánh hoa mượt mềm và nhõng nhẽo 
Mầu vàng hong trong nắng cứ thêm duyên 
Nhụy phong rêu vươn ở giữa dịch truyền 
Phảng phất gió cái mùi hương e lệ 

Búp hàm tiếu giữ nét riêng văn vẻ 
Đan thanh cho sự thức dậy muộn màng 
Cành mầu xanh non nhẹ chút vương mang 
Vào dòng chảy dưới tầm nhìn nghệ thuật 

Một dáng ong truy lùng hương vị mật 
Điểm xuyết thêm sự tiềm ẩn ngọt ngào 
Chút duyên thầm bay trong gió lao xao 
Mà âm hưởng tiếng chuông ngàn rộn rã 

Trong mầu xanh ở quê nghèo đồng bãi 
Tiếng thì thầm dìu dặt mãi không nguôi 
Bước chân đi tìm lại những ngày vui 
Cứ mỗi lúc lại tăng thêm hương vị 

Hoa cải vàng rộ sắc ngoài thiên lý 
Mà cận kề trong những chuyến du thơ 
Sự luân lưu để một buổi cập bờ 
Tròn trĩnh viết những dòng thơm trang cảo 

Gót ruổi rong mặn mà thêm diện mạo 
Cuộc chung tình chưa dừng phút trao môi 
Sự say mê tập kết lại dòng trôi 
Thêm nồng ấm cho vòng tay tròn góc cạnh .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]