Thứ Bảy, 20 tháng 12, 2014



BÊN HỒ HÀM LỢN ...

Thời gian khám phá chân trời 
Bên thềm Hà Nội đầy vơi giọt mùa 
Núi đồi xanh ngắt gió đưa 
Lao xao tiếng gọi nhặt thưa giọng mời 
Nước hồ xanh đục cạn vơi 
Gót chân du lãm thảnh thơi cung đàn 
Đôi bờ cỏ mượt xanh loang 
Dấu chân trùng lặp khẽ khàng hôm mai 
Khói sương lãng đãng gót hài 
Vân du theo gió miệt mài lối đi 
Đỉnh trời lắng đọng từ khi 
Mùa se lạnh gió hẹn kỳ thời gian 
Tiếng ru lỏng phím tơ loan 
Tiếng trôi dòng thác ngỡ ngàng bên tai 
Trong sâu rừng núi ngân dài 
Thì thầm âm vận ngọt bài thơ trao .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]