Thứ Sáu, 5 tháng 12, 2014

Vườn Quốc gia Xuân Thủy (ảnh bộ)

ĐÀN CÒ BÊN HỒ ...

Bên hồ nước sắc chân quê 
Cuối thu nắng nhạt vàng hoe bên đồi 
Nước rong theo gió bồi hồi 
Đường tơ thêu dệt khúc nôi lặng thầm 
Hai bờ cỏ vướng xanh râm 
Những con cò trắng thì thầm tiếng tơ 
Đứng trông mầu trắng bên bờ 
Những đôi cánh mỏng bay chờ qua kia 
Phút giây cô đọng đầm đìa 
Tồn sinh quần thể từ khuya klhoắc rồi 
Êm đềm khoảnh khắc dòng trôi 
Thanh bình một cõi dưới trời phẳng gương 
Mầu râm của nắng vô thường 
Hồ thu còn mãi cái hương phấn này 
Khẽ khàng tiếng cánh đập bay 
Trắng mầu linh động hồn say đắm hồn .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]