Thứ Tư, 31 tháng 12, 2014

6 "hòn ngọc" bị lãng quên ở Châu Âu - 2

NẮNG TRÊN THẢO NGUYÊN ...

Biển xa gào thét ầm ào 
Vỗ thềm đồng cỏ xôn xao gió về 
Giữa miền hoằng hóa buốt tê 
Gieo từng sợi nắng se se giữa vời 
Mái nhà câm nín chơi vơi 
Bên bờ biển động cuối trời chân mây 
Lưa thưa điểm mấy hàng cây 
Mầu xanh chìm xuống vòng tay thảo nào 
Bãi hoang trồng mạch hôm nao 
Giờ phơi trong nắng xiết bao lối cày 
Mơ màng biết mấy ngọn may 
Lắc lư trong gió phơi bày hồn quê 
Trời xanh nhạt sắc hoang mê 
Chút mây phớt nhẹ hẹn thề xa xăm 
Đường chân trời ấy ướt đằm 
Một ngày du khảo trăm năm một ngày .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]