Thứ Ba, 30 tháng 12, 2014

Mùa Súng

CHUYỆN TÌNH MÙA NƯỚC NỔI ...

Vào đông trời lạnh se se 
Nhìn theo dòng nước mà nghe chạnh lòng 
Cuộc đời trôi nổi long đong 
Men theo cuộc sống nét cong tảo tần 
Không gian khoảnh khắc trong ngần 
Mầu hồng tím nhạt kết vần dòng trôi 
Lá xanh quần thể tài bồi 
Cho mầu sắc tím khung trời chắt chiu 
Xuồng nằm dáng dấp đìu hiu 
Mái xanh tuổi trẻ phong rêu nụ cười 
Mẹ đi dưới nước niềm vui 
Tay ôm cuộc sống ngọt bùi oằn tay 
Nón quê hương che mặt mày 
Trầm tư lao lực hôm nay bao giờ 
Cạn nguồn biết mấy đường tơ 
So soi cảnh cuộc hoen mờ mầu hoa 
Nắng trầm những sợi gần xa 
Hai tình một cảnh chan hòa nên chăng ?
Phù sa nước nổi phăng phăng 
Cõi riêng thân phận cầm bằng của chung .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]