Thứ Năm, 4 tháng 12, 2014



MẦU XANH BIỂN PHAN RANG .


Mầu xanh của biển nên thơ 
Lăn tăn gợn sóng xô bờ âm vang 
Lặng yên của một cung đàng 
Phơi mầu nắng gió Phan Rang tự giờ 
Mầu xanh cỏ vướng xác xơ 
Ở bên cây dứa hoang bờ bến sa 
Đi về nẻo ấy phương xa 
Con thuyền viễn xứ thiết tha lối về 
Chút lòng gởi trọn tình quê 
Cái tình sử buổi đắm mê hải hồ .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]