Chủ Nhật, 14 tháng 12, 2014

Đà Lạt về đêm

ĐÀ LẠT VÀO ĐÊM ...

Đà Lat đêm về vọng tiếng chuông 
Không gian lay động rét lòng run 
Ánh đèn tỏa sáng khuôn viên lặng 
Khúc Thánh ca ru cạn suối nguồn 

Ánh sáng phương Tây còn chút xanh 
Lằn mây lắng đọng liễu tơ mành 
Tăng thêm cái vẻ Mùa Đông Ấy 
Rét mướt khung trời Chúa Giáng Sanh 

Cao vút Thánh Đường ánh sáng trong 
Đã qua thế kỷ nước xuôi dòng 
Ai về Đà Lạt mà không nhớ ...
Hình anh Con Gà rêu sắc phong 

Cây lá rung rinh lịm tím hồn 
Phút giây sắp tắt ánh hoàng hôn 
Vào đêm lặng lẽ đường đêm lạnh 
Cùng đứng bên nhau chuyển vị nồng 

Đến để mà nghe vẳng tiếng xưa 
Mùa đông Đà Lạt chẳng còn mưa 
Ngày về năm ấy bên thềm lạnh 
Nhạc Thánh du dương thoảng mới vừa .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]