Thứ Bảy, 6 tháng 12, 2014







NẮNG BIỂN QUY NHƠN .

Dáng cây dương liễu buông cành lá 
Mái tóc thiên thu đã cạn nguồn 
Gió nhẹ lung linh bên vách lá 
Ấm nồng giây phút lộng qua truông 

Bóng râm giọt xuống bên thềm cát 
Bãi cát hanh hao sắc cỏ xanh 
Vạn bước chân còn đang lẩn khuất 
Giữa ngày yên tĩnh nắng long lanh 

Ngoài kia dãy núi sương còn ướt 
Vóc dáng trăm năm vững lũy thành 
Dưới biển trên trời mang sắc thái 
Của thơ dàn trải một mầu tranh 

Ít mây trắng mỏng đung đưa gió 
Nhạt sắc trời xanh nhạt bụi hồng 
Chút lạnh sang mùa đông viễn xứ 
Hải hành thấp thoáng bóng thuyền rong 

Vật tư nằm đó cư dân biển 
Chẳng thấy ở đâu một bóng người 
Gió lạnh ngàn khơi đang uyển chuyển 
Từng cơn sóng nhẹ lượn chơi vơi 

Thoảng nghe vẳng tiếng chùa Long Khánh 
Vẫy gọi Sơn Long những giọng buồn 
Ở đó bốn mùa hương khói lạnh 
Ngậm ngùi thao thức mấy hồi chuông 

Đến nhìn phong thái xưa Bình Định 
Còn lại nơi đây những bước đường 
Biển đẹp như mơ chưa vội tỉnh 
Để thềm dạ lữ sũng tơ sương 

Gót chân ước hẹn mùa du lữ 
Dặm liễu ngàn mai đẹp sắc trời 
Cùng viết trang thơ tình diễm sử 
Bên thềm biển vắng Quy Nhơn ơi !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]