Thứ Ba, 30 tháng 12, 2014

Đi qua những vùng đất "thần tiên" Hà Giang - 1

MỘT KHÚC SÔNG LÔ ...

Cung đàn ngày ấy sông Lô 
Ai đem nhuộm sắc điểm tô bây giờ 
Nước xanh mầu của xanh mơ 
Men theo sườn núi kéo bờ dặm xa 
Cỏ cây ngày ấy trăm hoa 
Bây giờ trĩu nặng nhạt nhòa hơi sương 
Lãng du chốn ấy cuối đường 
Dòng sông phẳng sáng vô thường miên man 
Bên bờ cỏ mọc lây lan 
Gót chân trầm mặc xẻ đàng thuở nao 
Bầu trời sữa đục trên cao 
Làm râm mầu nắng hanh hao gió mùa 
Song hành gót bước ru đưa 
Sông Lô âm vọng mới vừa nốt la .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]