
LƯỢN NƯỚC THU RONG ...
Gió rong mặt nước trong hồ
Phân ngôi dòng chảy nét đồ họa riêng
Quanh hồ cây đứng thành phiên
Nổi trôi màu sắc lụy phiền chân dung
Thiên nga màu trắng rưng rưng
Mùa giao tình vội nghe từng âm thanh
Bên kia rộn bước du hành
Thu mùa vẫy gọi em anh đi về
Lá rơi thảm cỏ tái tê
Vần thơ đan dệt phút se tím hồn
Nắng soi màu nhạt vàng non
Còn sương vây vướng sũng buồn không gian
Giao tình âm vận vương mang
Cuối đời trầm mặc nấc thang hẹn thề
Lá vàng rơi tím hồn quê
Gót thu khoan nhặt hương mê vơi đầy .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]