Thứ Ba, 9 tháng 8, 2016



HOANG SƠ MÀU NẮNG ...

Yên tĩnh kéo dài hương cố tri
Cát nằm bãi rộng bởi từ khi
Vòng quay định vị hành tinh đất
Lắng nguội dung nham lặng bấc chì

Rải rác bóng dừa cổ lũy kia
Gió đi từ biển mép ôm bìa
Chiều về ngược gió chao nghiêng bóng
Sợi tóc giao âm vọng khắc khuya

Đồi chạy ra thềm biển nổi trôi
Sóng xao lay động phút bồi hồi
Nắng soi màu nhớ cơ hồ ấy
Bên mái nhà ai mái thụy thôi

Bóng nắng thu ôm bóng ngã râm
Cát phơi muôn thuở gót thăng trầm
Khẽ khàng lượn sóng xa khơi ấy
Màu trắng bạc đầu văng khúc âm

Cành lá bàng gie đậm sắc xanh
Gió qua trội dạt mỏng âm thanh
Thầm thì tiếng nói hồn vân mộng
Dưới bóng mây trôi phiếu liễu mành

Nhân ảnh nhàn du chấm phá thêm
Và tình thơ ghép của anh em
Làm cho giây phút hoang sơ ấy
Bất giác hanh hao ấm nỗi niềm .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]