Thứ Hai, 15 tháng 8, 2016



ĐƯỜNG VỀ CHỐN ẤY ...

Bên bờ dòng nước vào thu
Sắc màu rưng rức viễn du nỗi niềm
Cái màu xao động buồng tim
Lung linh ánh nắng nổi chìm ca dao
Thật lòng những cuộc chiêm bao
Vào trong thiền luận bản sao thôi mà
Bên bờ dõi mắt nhìn qua
Bậc tầng tao ngộ lụa là tình thơ
Màu cây lá nắng hoang mơ
Dưới trời mây trắng lẳng lơ nốt trầm
Giáo đường vọng tiếng thì thầm
Hồi chuông ngọ đổ xanh mầm yêu thương
Lặng không với cõi vô thường
Men lòng trao gởi tơ vương ngọc ngà .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]