Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2016



KHẼ KHÀNG TIẾNG NƯỚC TRÔI XA ...

Chảy giữa hai bờ núi
Hồ giống như dòng sông
Lượn sóng đi tơ đồng
Mãi trăm năm như thế

Gió thì thầm dâu bể
Lay động cây bên đồi
Tiếng lá ru bồi hồi
Đi vào tim âm hưởng

Cuối nguồn xa vô tưởng
Cái lối chắn núi cao
Giọt sương rơi lao xao
Se lòng nhìn ánh nắng

Con đường đi im lặng
Của ngư phủ tảo tần
Như nốt nhẹ bắt vần
Những dòng thơ non nước

Trời mây cao trắng nhạt
Vây phủ tạo màu râm
Hòa lòng vào nín câm
Hương mùa thu giao cảm .



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]