Thứ Bảy, 13 tháng 8, 2016



DÒNG NÀY TRÔI ĐẾN VỊ ƯƠNG CUNG .

Dòng nước ru ơi ! cạn bụi hồ
Nắng thu phai nhuộm điểm và tô
Chiều không gian nhớ nghe rưng rức
Địa lý hoằng khai điểm địa đồ

Sỏi đá hai bờ ngạn cạn phơi
Nóng long lanh sắc cuối chân trời
Ngoằn ngoèo dòng chảy hơi thu vướng
Tiếng róc rách trôi nước nín lời

Hai bờ vách đứng vạn thiên niên
Lồi lõm đường vân cấu tạo duyên
Ánh nắng phiếu lên từng mảng mỏng
Gần như đan dệt tứ không thiền

Đồi trải màu khô nắng nhạt bay
Theo mây lượn gió ngát men say
Huyền mơ cõi mộng nhu thuần sắc
Giữa buổi song hành nắm chặt tay

Trời nhạt màu thu mây lãng trôi
Phút giây giao cảm lặn bồi hồi
Xứ người xa tít quên phương hướng
Chỉ có tâm hồn chín khúc nôi .





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]