Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2016



CÒN LẠI CHÚT ẤM NỒNG ...

Sắc màu khô khốc nghèo nàn
Miền quê sỏi đá buồn hoang sơ buồn
Buổi mai thu nhuộm qua truông
Những làn gió lạnh trào tuôn hẹn thề
Dừng chân nghe tím lặng se
Cái yên ắng gọi sắc hè vào thu
Núi đồi dáng ấy hoang vu
Sự tần tảo đọng rắc mù qua sương
Lặng yên góc cạnh ruộng nương
Dáng hình cô đọng vây vương nát nhàu
Mái nhà năm tháng cơ cầu
Phong thu quang cảnh bể dâu vô thường
Nằm bên mép của con đường
Quạnh hiu hòn đá nắng sương âm thầm
Trời cao mây nhạt tơ râm
Vẳng nghe tiếng gió hòa âm men tình .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]