Thứ Ba, 9 tháng 8, 2016



RẮC GÓT SƯƠNG THU ...

Mây sà xuống thấp mây ơi !
Chúng ta đang đứng bên trời mờ sương
Sắc xanh đồi núi tơ vương
Lối đi của biển dị thường màu xanh
Gió trôi qua mấy truông gành
Thầm thì sóng vỗ long lanh bậc thềm
Khói nhòa nơi ấy tơ mềm
Quần cư lặng lẽ êm đềm núi non
Thu mùa màu nắng mỏi mòn
Đi qua màu biển vào hồn tím se
Hòa lòng vào phút lắng nghe
Trở mình tiếng lá vo ve giọt mùa .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]