Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2016



BÌNH MINH TRÊN CUỘC SỐNG NGƯỜI MƯỜNG ...

Cuộc sống trên dòng nước
Lặng lẽ biết bao đời
Không nhìn về phía trước
Mộc mạc quá Mường ơi !

Bè nằm như muôn thuở
Cứ se lạnh bùi ngùi
Cả tháng ngày chuyên chở
Như không có nụ cười

Bờ cỏ vương xao xuyến
Gió dìu dặt miên trường
Đặc thù bao câu chuyện
Cổ tích như làn sương

Núi điệp trùng xa ấy
Bình minh gọi hoàng hôn
Nhạt mờ và run rẩy
Làm tê điếng tâm hồn

Nhân sinh quan du lịch
Vũ trụ quan lắng màu
Mùa thu trời rả rích
Nắng sương gió qua mau

Bình yên bao phương tiện
Nằm khắc khoải bên bờ
Một chút gì lưu luyến
Chắc chắn cuộc tình thơ .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]