Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2016



BIỂN GỌI HOÀNG HÔN ...

Đà Nẵng mùa thu rót nắng chiều
Sương nhòa làn mỏng nhạt dương chiêu
Sóng ôm vòng cát rong đầu bạc
Lắng đọng tiếng gào phá tịch liêu

Cây đứng thành hàng nét ruổi rong
Nhuộm màu nắng quái vẽ đường cong
Cơ hồ gót bước vào thiền luận
Để giấc chiêm bao tĩnh muội mòng

Còn nét sơn màu mái ngói nay
Vươn cao qua nắng để phơi bày
Một thời thức dậy đêm Đà Nẵng
Để gởi hồn theo hương gió bay

Ở cuối đỉnh non rét lạnh sương
Quần cư mờ tỏ điểm tơ vương
Chân chiều lỏng phím cung la thứ
Cho khách nhàn du hẹn bước đường

Sự lặng thinh mà nói xiết bao
Nắng phai màu biển vị tuôn trào
Hồn thơ phát tiết chân phiêu bạt
Nhuộm tím men tình phút gởi trao .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]