Thứ Tư, 10 tháng 8, 2016



KHÔNG GIAN TRỮ TÌNH ...

Mái nhà hình dáng vọng lâu
Mái tranh tự cổ xóa màu thời gian
Bóng đêm se lạnh khẽ khàng
Ngọn đèn vàng vọt dung nhan đợi chờ
Bóng cây khuya khoắc đôi bờ
Sợi ru lượn gió huyền mơ cung đàn
Mấy cây cau đứng thành hàng
Màu quê kiểng nhuộm bản làng ruổi rong
Bên kia sương lạnh hoa đồng
Bậc thềm vắng lặng thiền không bấy giờ
Mình nghe những nốt tình thơ
Phiêu du trầm mặc nặng tờ hoa tiên
Không gian nồng ấm thiên nhiên
Mấy giờ giao cảm nên phiên khúc tình .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]