Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2016



ĐƯỜNG VỀ MŨI DINH ...

Trăm năm núi , biển hẹn thề
Cùng nhau nồng ấm rắc mê biển trời
Vào thu nắng trải đầy vơi
Cỏ cây vương vấy đá phơi nắng mùa
Dưới chân âm ỉ sóng lùa
Vỗ thềm đan dệt thêu thùa dáng tranh
Đường về có thấy không anh ?
Lối đi uốn lượn dốc gành mè nheo
Thời gian riêng để tơ gieo
Bên bờ biển , trên đỉnh đèo cảm giao
Nhìn trời mây kéo xiết bao
Sự trong sáng chợt cuộn trào qua thơ
Biển ngàn trùng ấy xa mơ
Gối lên lằn sóng mây chờ nụ hôn
Tình thơ ghép vận điểm son
Mái sương hòa quyện tâm hồn nhận trao .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]