Thứ Hai, 15 tháng 8, 2016



GIỜ BIỂN TRỔ HOA ...

Màu hồng của biển non tơ
Biến thiên dịch học bây giờ ngày xưa
Nhìn qua âm vọng thêu thùa
Của thơ đối diện trang mùa thu qua
Mặc dù dặm liễu vời xa
Mà như đứng ở quê nhà thân thương
Vi chưng vạn nẻo vô thường
Giờ hoa của sóng tơ vương sắc màu
Bên thềm cát ấy ngọc châu
Gót chân trầm mặc dãi dầu thời gian
Mây nằm tầng thấp vương mang
Vào lòng viễn xứ nên trang thơ tình
Sắc trời ngọc bích lặng thinh
Mà chuyên chở hết lộ trình du ca
Nắng soi dìu dặt âm ba
Theo cơn gió thổi ngàn xa trôi về .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]