Thứ Ba, 9 tháng 8, 2016



HÒN MÓNG TAY IM LẶNG ...

Trên chuyến ca nô cuộc hải hành
Dặm ngàn non nước nắng long lanh
Cập bờ Hòn Móng Tay hoang lạ
Nghe gió thu rong vỡ thác gành

Sắc cát hong khô vạn thuở đây
Nắng thu trải mỏng sắc vơi đầy
Âm thầm sóng vỗ ôm bờ vắng
Một thoáng đi qua men đắm say

Trên bến bóng nhà mái lợp phơi
Khốc khô màu nắng gió ngàn khơi
Bóng dừa nhảy múa long lanh ấy
Chấm phá không gian nét biển trời

Có bóng người đang hong nắng trên
Đá màu tuế nguyệt nhuộm buồn tênh
Mà trong giây phút bừng bung vỡ
Sen gót giai nhân lẳng bậc thềm

Phương tiện thả neo bến đợi chờ
Lắc chao lượn sóng dáng xa mơ
Nắng theo bóng trắng làn mây kéo
Nồng ấm từ khi gót cập bờ .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]