Thứ Năm, 18 tháng 8, 2016



CHÂN TRỜI DÀN DỰNG LUNG LINH ...

Sắc màu loang diễm ảo
Nồng ấm một chân dung
Viễn du tròn diện mạo
Đong đưa mối tơ chùng

Dòng nước trôi dị biệt
Màu nắng quyện làn sương
Êm đềm mà da diết
Như cõi mộng miên trường

Bóng cây nhòa nhạt sắc
Sũng lạnh tím tâm can
Gió tơ ru khuya khoắc
Lắng đọng nốt cung đàn

Từng tia đi rẽ quạt
Âm hưởng sự ruổi rong
Nét bút tranh thủy mặc
Làm ấm lại cõi lòng

Miền xa xôi tĩnh lặng
Nhân tạo hóa không gian
Đầy buồng tim trống vắng
Tình thơ chung rộn ràng .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]