Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2016



NẮNG THU NHUỘM ĐẸP KHOẢNG TRỜI .

Màu đỏ dù che đỏ chỗ ngồi
Bên hồ nước ngọc lục chơi vơi
Ở trên biển gọi bao làn sóng
Ánh nắng bình minh sắc gọi mời

Hòn đá bên bờ lớp cỏ xanh
Vi vu tiếng lá lắc lay cành
Và dừa điệp khúc trôi âm vọng
Tựa tiếng thu mùa phút trở canh

Ngoài ấy xa khơi tít hải trình
Nhạt mờ mây tụ kéo đường xanh
Phân ngôi mặt nước chân trời lạ
Nắng rọi băng tầng mây yến anh

Ngồi để nắng hong dệt tứ mùa
Nghe cành cây vọng tiếng lua khua
Buổi mai gió biển trôi làn sóng
Mà tưởng buồng tim phút cợt đùa

Thanh thản tâm hồn trong sáng thơ
Nghe men dấu ái kết đôi bờ
Đường về một buổi bình minh nắng
Rót mật gởi trao nặng mấy tờ .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]