Thứ Tư, 10 tháng 8, 2016



NẮNG THU THÊU DỆT MÀU VÀNG ...

Nắng soi lên cả một không gian
Cái sắc thu phai sự võ vàng
Mà vẫn mang màu hương lửa cũ
Bây giờ còn đó vẹn dung nhan

Bóng cây nhàu nát bụi sương se
Trụi lá vì qua một độ hè
Đang nhuộm thu mùa qua khoảnh khắc
Khẽ khàng theo gió rắc hương mê

Lặng im bên ấy dáng tùng phong
Vàng lá ru đưa dỗ giấc nồng
Cho một trời thu thêm nhụy vị
Con đường lữ khách bước ru rong

Màu trời trầm mặc nhạt non xanh
Đỉnh đá vươn cao ghép liễu mành
Nắng rọi phong hồ cùng điểm xuyết
Trải dài thảm cỏ choáng đường ranh

Bên hồ suối nước vọng thanh âm
Giọt trắng sợi tơ bắn lặng thầm
Hòa với dòng trôi về viễn xứ
Nhạt nhòa bến vắng bóng cây râm

Bên nhau ngồi dựa dõi qua dòng
Lặng lẽ thu mùa buổi ruổi rong
Lỏng phím đàn tơ trong quãng vắng
Phổ từng nốt nhỏ tiếng thơ lòng .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]