Thứ Năm, 18 tháng 8, 2016



CON ĐƯỜNG NẮNG NHUỘM HƠI THU ...

Con đường dẫn đến để ngày mai
Nằm ở buồng tim điểm kéo dài
Cho cuộc ruổi rong và duyệt lãm
Chân trời cẩm tú rạng hôm mai

Sắc vàng thu nhuộm đó chao ơi !
Lên lá lên cây lên cả đồi
Dù đã khốc khô qua lửa hạ
Mà thu cũng sắc lẳng khung trời

Bên đường thức dậy những mầm xanh
Màu cỏ tơ vương rộn liễu mành
Có tiếng lá khô vàng lắng đọng
Vào trang thơ ghép nát hồn tranh

Thầm thì theo gió lá chao nghiêng
Dáng của thu qua của một miền
Tiếng phách âm thầm hương lửa cũ
Rơi vào khoảng lặng dệt từng phiên .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]