Thứ Hai, 8 tháng 8, 2016



NẮNG THU KHÔ SỞ RẪY ...

Hàng cây ôm Rẫy hanh hao
Gió rong qua biển thu trào nắng bay
Cỏ thềm khô khốc rứt ray
Cồn bờ tự cổ an bày trăm năm
Bên dòng nước biển sóng gầm
Nước tung trắng xóa ướt đằm từ khi
Sợi tơ tiếng lá thầm thì
Trôi xa đồng vọng lối đi về ngàn
Bên kia sườn núi mơ hoang
Nổi trôi mây trắng bay ngang họa hoằn
Cuối trời cũng sắc mây giăng
Trắng màu mỏng nhạt cầm bằng theo khơi
Một ngày thu nắng chơi vơi
Ghép thơ giao cảm vọng lời thề xưa .



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]