Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2016



LĂN LÓC THỀM KHƠI ...

Dưới nắng trong veo không vẩn bụi
Đá nằm lăn lóc để khoe mình
Tháng năm tuế nguyệt không mòn mỏi
Màu sắc nhạt nhòa trong lặng thinh

Những dáng khác nhau qua góc cạnh
Dễ chừng vỡ vụn mộng đài kinh
Mà trong dáng ấy đang se lạnh
Tiếng sóng đi qua ướt lộ trình

Sóng cứ vỗ bờ nghe thổn thức
Nắng trôi trong vắt suốt khơi ngoài
Chân trời mặt biển xanh dòng nước
Ánh nắng choàng lên dáng cảm hoài

Trời thấp áng mây màu vũ tích
Cơ hồ lắng đọng phút tư duy
Bên bờ đá đứng tầm du lịch
Giao cảm vần thơ nặng bấc chì

Sóng vỗ vào hồn hay nốt nhạc ?
Lặng thầm vực dậy giữa mênh mông
Cuộc tình trĩu nặng từng gang tấc
Gót bước nhàn du trải ấm nồng .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]