Thứ Tư, 17 tháng 8, 2016
TỰU ĐIỂM MƯU SINH ...
Đi lên đường đập nước Lai Châu
Nghe giọt sương thu lạnh mái đầu
Buổi nắng nhẹ mềm trang trải sắc
Dưới trời mây trắng nắng hôn nhau
Cỏ khô vây vướng ở bên đường
Gió lượn xoay chiều nắng vấn vương
Lặng lẽ khẽ khàng bao tiếng động
Vào mùa thu gọi nốt tiêu tương
Đi theo vạch nối của thiên nhiên
Núi thấp nhòa sương lạnh mỗi triền
Mà điểm vào hồn thơ lãng mạn
Không gian dừng lại tịnh tâm duyên
Cùng nhau gởi gấm vị men tình
Ghép vận bên dòng nước lặng thinh
Thủy điện đợi chờ bao khát vọng
Trải dài dòng chảy cuộc mưu sinh .
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]