Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2016



SEN THU ?

Nên chăng gọi tiếng sen thu
Vì hôm nay đã chợt mù bụi sương
Đã qua mấy chục vần dương
Thiều quang nắng hạ cuối đường đã lâu
Lá xanh như thuở ban đầu
Nụ hồng lẳng sắc ngọc châu thuở nào ?
Tiếng bay theo gió lao xao
Mùi hương nhụy vị cuộn trào từ xưa
Hôm nay thảng hoặc mới vừa
Nhìn qua lá nụ thêu thùa màu sen
Nắng phơi theo lượn gió phăng
Đọng trên phiến lá họa hoằn sợi thu
Bên bờ gót bước phiêu du
Tiếng sen vẫy gọi đặc thù hôm qua .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]