Thứ Ba, 16 tháng 8, 2016



TRẦM TƯ DÒNG CHẢY PHÙ TANG ...

Sợi mây dồn lại đầu non
Trắng màu tuyết của sự mòn mỏi xưa
Xanh râm dệt thảm sang mùa
Bầu trời gieo rắc hương đưa hẹn thề
Trăm cay ngàn đắng đi về
Bên hồ bến vắng đắm mê cõi hồn
Gió lùa lượn nắng vuông tròn
Chao bay mái tóc nét son bây giờ
Màu xanh vây kín bến bờ
Thầm thì tiếng lá hoang mơ giữa ngày
Nhìn hồ nước lặng gió lay
Từng lằn sóng nhỏ đang vây vướng hồ
Giữa miền thu lạnh lô nhô
Men lòng giao cảm đẩy xô cuộc tình .




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]