Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2016



CỘNG HƯỞNG MÀU TRỜI ...

Ngồi bên tầng đá cùng nhau
Nghe ru tiếng lá trên đầu vòm râm
Sóng xao biển nước thì thầm
Vỗ bờ từng lượn triều âm vẫy chào
Ngắm nhìn trời biển vui sao
Sự thanh thản phút cuộn trào men yêu
Đường vòng góc cạnh tương tiêu
Sườn non nhô biển đón triều sóng đi
Bụi mờ ngoài ấy vân vi
Chân mây mặt biển thầm thì vọng xa
Nắng vàng rắc gấm thêu hoa
Nõn màu thu mới hiên tòa cảm giao
Dành riêng khoảnh khắc nhận trao
Trong không gian lặng xiết bao chăng là
Nghiêng chao mái tóc sương pha
Màu sương phong nhụy bay qua dạt về
Men nồng tràn ngập đắm mê
Vận thơ dìu dặt nẻo về buồng tim .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]