Thứ Tư, 10 tháng 8, 2016



DU LỊCH VÀ CHIÊM BAO ...

Thật ra đây nét thiên tài
Từ thời trung cổ cảm hoài thời gian
Đêm thu thắp ánh đèn vàng
Màu giao cảm để chặng đàng giao thơ
Dòng trôi rắc hạt thu mơ
Kéo dài nét vẽ nhạt mờ cõi xa
Đốm đen trải thảm tơ hoa
Bên thềm hư ảo mặn mà hồng trôi
Cuối nguồn khoảng lặng chơi vơi
Bên kia dòng chảy rộn lời quần cư
Ghế ngồi mát gió chân như
Bên bờ cát gót chân từ hằng sinh
Nhọc nhằn đường nét phiêu linh
Mà hoa gấm mãi men tình hằn lên
Ôm đồm bỏ lửng trời quên
Màu xanh gượng bám nhung êm lụa là
Viết lên khoảnh khắc hôm qua
Tình thơ hải ngoại ngọc ngà gấm thêu .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]