Thứ Hai, 15 tháng 8, 2016



THUYỀN DU HÀNH BA BỂ ...

Con thuyền nặng cuộc hải hành
Băng băng lướt sóng chòng chành gió bay
Thu mùa mới chớm hôm nay
Chân dung Ba Bể giải bày nguồn trôi
Nước màu nhung nhớ đầy vơi
Sóng đi từng lượn phản hồi gió ru
Nắng rơi từng mảng thiền tu
Cái màu vàng gợn hư phù chân như
Thảm xanh thực vật vô tư
Thì thầm tiếng nói ngôn từ dành riêng
Màu sương rắc giọt tơ duyên
Thành làn trắng mỏng cuối miền núi xa
Trắng màu mây của hôm qua
Cứ lơ lửng mãi lụa là gấm thêu
Mình về luyến kết men yêu
Trong không gian mặn tín điều tình thơ ...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]