Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2016



CON ĐƯỜNG VỀ BIỂN ...

Con đường về biển ngàn khơi
Nắng thu gọi gió mọc mời chân xa
Mượt mềm giây phút tơ hoa
Nặng đầy phong nhụy la đà hương yêu
Bên kia hòn núi tịch liêu
Nằm ngoài bến đổ tương tiêu sóng thềm
Bụi hoa màu đỏ khoe êm
Nhìn qua dáng đá vươn lên nắng màu
Bên sườn cây đứng rì rào
Màu thu rắc mỏng khi nào hôm nay
Khung trời hai sắc mây bay
Nõn màu xanh nhạt giải bày không gian
Ngồi bên bến đỗ tơ loan
Nắng về nồng ấm theo làn gió ru
Đắm chìm khoảnh khắc vào thu
Bụi hồ trôi nhẹ nhụy cù vào thơ .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]