
TRĂNG SOI VÀO HỒ MỘNG ...
Lặng yên hồ nước trên đèo
Màn đêm hư ảo tương tiêu sương mờ
Thời gian lịm tím hồn thơ
Không gian nồng ấm giấc mơ đắm hồn
Trăng mờ nhuộm bạc núi non
Soi vào hồ nước mỏi mòn dặm xa
Bên thềm gách lát đá hoa
Dấu chân còn đó hôm qua bây giờ
Nhà tranh vách ván bên bờ
Ánh đèn vàng vọt lặng tờ qua song
Nét soi vào tận đáy dòng
Dường loang hương nhụy ruổi rong thân hình
Dưới trăng giao cảm hiên đình
Gió ru âm khúc ân tình gởi trao
Canh khuya tiếng lá lao xao
Hương rừng lãng đãng chảy vào buồng tim
Tơ bay những sợi im lìm
Nổi trôi biết mấy nốt tìm nhạc yêu ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]