
BIỂN MÙA LƯỚT SÓNG ...
Bóng dáng đàng xa mùa lướt sóng
Trời thu đẹp quá một khung trời
Màu vàng đậm sắc màu cô đọng
Dưới áng mây tầng ôm biển khơi
Bờ đá lặng thầm phơi tuế nguyệt
Cái màu bung vỡ gót hành tinh
Từ trường tự nó chim hồ Việt
Cô đọng giờ đây nối lộ trình
Nước kéo nhau đi tơ sợi dệt
Thảm màu phỉ thúy nắng thu gieo
Trôi đi về tận miền xa tít
Lặng lẽ vỗ ôm sóng gợn triều
Mình cũng du thân vào nốt nhạc
Xô bồ mà cũng rất đan thanh
Nếu như lãng mạn hồn thơ ghép
Sẽ có được ngay phút mặn tình
Dù nắng màu thu đang rộn rã
Chan hòa lên hết cả không gian
Mà mình vẫn mãi song hành bước
Đất khách đầy vơi phút bạc vàng .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]