Thứ Hai, 15 tháng 8, 2016



HÌNH ẢNH MẸ QUA MÙA BÁO HIẾU ...

( Riêng tặng những ai không còn mẹ ) .

Mùa báo hiếu hôm nay rằm tháng bảy
Vu Lan Bồn định vị cả niềm tin
Mẹ yêu ơi ! trũng nặng một tia nhìn
Và xa thẳm chứa chan bao khát vọng

Sắc da mồi cưu mang nhiều nhịp sống
Hoằng khai trong ngang dọc những đường nhăn
Mà hào quang ngời tỏa mấy cung Hằng
Rưng rức chảy theo chiều dài ngôn ngữ

Tóc bạc bay tơ rung thềm la thứ
Giai điệu nào mà dìu dặt hơn đây
Trong hồn con điểm lại hết từng ngày
Cứ thổn thức khôn nguôi niềm dâu bể

Hình bóng của ngàn năm là dáng mẹ
Sắc da mồi hiệu ứng cuộc tân toan
Mắt trũng sâu xa thẳm một cung đàn
Tròn trĩnh giấc những đêm NẰM BÊN ƯỚT

Tất nhiên không bao giờ tìm lại được
Mà dễ chừng cứ lãng đãng đầy vơi
Tâm khảm tim độ sâu ấy không lời
Mà giao hưởng cả hành tinh tỉnh thức

Giờ viết đây thước đo ngàn chuẩn mực
Để gởi vào Bửu Tháp Hội Vu Lan
Cho những ai tức tưởi giữa chặng đàng
Làm mục đích để hoằng dương chữ HIẾU .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]