Thứ Hai, 22 tháng 8, 2016



NƠI ẤY NGÀY VÀ ĐÊM ...

Đã qua rồi bình minh thiên niên kỷ
Mà chân dung vẫn thắp sáng vừng hồng
Đêm và ngày không mòn mỏi ngắm trông
Cứ hiện diện ở chân trời dao lộ

Đỉnh vươn lên như dường cho ngưỡng mộ
Rộng tầm nhìn cái nét đẹp thiền không
Ngày vầng dương tô điểm nắng thu rong
Đêm thắp sáng bao nhiêu là tia điện

Màu xanh cây đỉnh lặng thầm vương miện
Giây phút trôi phong tống đến muôn đời
Gió thu bay dịu mát cả khung trời
Theo gót bước ấm nồng trên xứ lạ

Trải tình thơ được coi là khám phá
Của chặng đường tìm vui thú trắng trong
Từng trang thơ làm ấm lại tim lòng
Gót rong ruổi dặt dìu theo ngày tháng .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]