Thứ Tư, 17 tháng 8, 2016



DÒNG NGUỘI DUNG NHAM ...

Nắng rọi theo dòng chảy thạch nham
Hằn sâu tầng bậc mấy cung vòm
Bên bờ hồ nước sương se tím
Cô đọng âm thầm vương chỉ cam

Và áng mây trầm lắng lữ du
Đỉnh thầm se lạnh rắc âm u
Trên cao màu nắng làm loang lỗ
Dáng của vầng mây sẫm bóng mù

Gió lượn đi qua bậc đá thềm
Dội vào vách ấy vọng êm êm
Tiếng rơi nhẹ hạt sương trầm mặc
Vào nước nghe vang tiếng vọng mềm

Ngày trải đường bay gót khẽ khàng
Nhìn lên một khoảng lặng không gian
Trời thu lắng sắc hơi thu lạnh
Mà ấm tâm hồn thơ chứa chan ...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]