Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2016



ỠM Ờ VÀ NGỘ NGHĨNH ...

Hai hòn đá nổi trơ vơ
Khai sinh từ thuở bao giờ ngày xưa
Một hòn cây lá rong đưa
Xạc xào trong gió mới vừa qua tai
Một hòn màu nắng hôm mai
Hằn lên rêu mốc cảm hoài chân dung
Nằm trong hồ nước là Thung
Gió rong nét dệt tao phùng thuyền trôi
Bên kia non núi xa xôi
Còn sương rắc hạt khúc nôi thu mùa
Trời trong không có mây đưa
Nắng râm mát gió như vừa theo chân
Ngồi bên bến nước ghép vần
Tình thơ sâu đậm gót chân viễn hồ .



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]