
NƠI ẤY BỒNG BỀNH ...
Chao ơi ! đây một không gian
Lặng thầm bên biển vết loang giọt dầu
Của mùa thề hẹn xưa sâu
Cung đường giao cảm mái đầu lạnh sương
Bỏ đi hết cuộc vô thường
Dành riêng khoảng lặn vây vương tơ lòng
Nước màu phỉ thúy xanh trong
Vỗ chân cột đứng hoa phong nắng hồng
Mái tranh màu sắc tơ đồng
Nắng soi từng lớp son hồng vị môi
Khẽ khàng lượn sóng xa xôi
Vỗ thềm cát mịn giao bôi thu về
Dưới trời râm mát hương mê
Bóng mây trầm mặc tím se cuối dòng
Bên bờ biển gối thành song
Bên ngoài gió nắng rêu phong những là ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]