Thứ Ba, 16 tháng 8, 2016



MỘT NGỌN ỠM Ờ ...

Ỡm ờ một ngọn núi nguyên sinh
Sắc tuyết còn vương vấy dáng hình
Màu nhạt dung nham kỳ phấn trắng
Dưới trời thổn thức mộng đài kinh

Lẻ loi nhưng vẫn diễm chân dung
Nắng rọi hơi thu gió điệp trùng
Thoáng mát không gian mùa lữ ngoạn
Thảo nguyên trong vắt xóa lao lung

Riêng đây một cõi để giao duyên
Theo bước chân xa phút hẹn nguyền
Dưới bóng mây trời bông sắc nõn
Trong bầu trời rộng vẽ thiên nhiên

Dáng cây thế đứng của hương yêu
Nở nhụy vào thu vị rắc thiều
Chút gió thu rong trời lãng đãng
Ấm nồng giai điệu chút tương tiêu

Cùng nghe dòng chảy của thời gian
Nặng trĩu ân tình cuộc vướng mang
Một cõi trời thu nghe rả rích
Tình thơ trĩu nặng cuối cung đàn .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]