Thứ Tư, 17 tháng 8, 2016



BÌNH MINH ÔM DÁNG NÚI ...

Nắng rọi bình minh ấm sắc thu
Lên tầng bậc núi gió phiêu du
Thầm thì tiếng lá nghe xào xạc
Giữa cõi phù sinh sương bụi mù

Làm lạnh đỉnh non một bóng mây
Trắng màu bông nõn gió hây hây
Làn bay rải rác khung trời ngọc
Bích của trăm năm mãi nặng đầy

Đỉnh vắng Chu Va cứ lặng câm
Để thu gieo rắc nắng hòa âm
Gió bay diệu viễn vào hồn lạnh
Mà ấm thu ơi ! cõi lặng thầm

Cái dáng huyền mơ nhuộm khắp nơi
Lên toang vẻ đẹp ấy chơi vơi
Vì thu màu của trăm năm nhuộm
Cứ mãi đưa mây dạo khắp trời

Mình cũng song hành dạo đó đây
Dưới chân ngọn núi Bắc qua Tây
Qua đèo khúc khuỷu hong màu nắng
Để thấy thu đi nắng mỏng dầy .



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]