Thứ Tư, 17 tháng 8, 2016



THU NHUỘM ĐẠI NGÀN ...

Sắc màu xanh ấy đại ngàn quê
Dù rất xa xôi vẫn bước về
Giữa buổi vào thu đang trở lá
Nắng vàng rắc giọt chuốc men mê

Điệp trùng ngọn núi nhạt màu sương
Trong nắng phiêu du cuộc hẹn đường
Tiếng lá thì thầm nghe thổn thức
Đi vào tâm khảm mấy tơ vương

Lối đi ôm gọn một sườn non
Ánh nắng vào thu lạnh mỏi mòn
Im lặng vỗ bờ bao cảm xúc
Ngày về Tây Bắc cảm càn khôn

Đi hoang lượn gió choáng khung trời
Dìu dặt âm vần xiết dặm khơi
Giọt nhỏ sương mùa làm lịm tím
Khẽ khàng giao cảm ấm nồng môi .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]