Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2016



" CỎ NON XANH RỢN CHÂN TRỜI " 

Cỏ non vạch nối ấy về xa
Có nắng thu mùa trải gấm hoa
Choáng hết núi đồi màu ấm áp
Như thèm thề hẹn sắc thu ba

Cao nguyên gần lắm Thủ đô ơi !
Mà đẹp yên nhiên đến cạn lời
Khoảnh khắc mùa thu giao cảm nắng
Gió về chuyên chở hạt sương phơi

Lối đi có lẽ của cư dân
Nhỏ hẹp cỏ xanh lớp lớp tầng
Dấu hỏi bao giờ người cất bước
Dường như trong ấy mãi bâng khuâng

Trời mây một nửa diễm kiều thu
Có trắng có xanh có nhạt mù
Thấp xuống đỉnh non sương dệt mỏng
Cuối trời nhàu nát dấu phong du

Cùng nhau ghép vận vẽ lên toang
Một sáng dừng chân ở Bắc Giang
Nét đẹp ỡm ờ mà đậm nét
Buồng tim hai đứa gấm ôm vàng .




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]