
CÁT BIỂN NHẠT HỒNG ...
Cát màu hồng nhạt phải chăng ?
Ở đây có lẽ thời băng hà kỳ
Biết bao những dấu chân đi
Thiên niên thế kỷ ước gì trong mơ ?
Một ngày sóng lớn vỗ bờ
Bạc đầu màu trắng nhạt mờ dặm xa
Bên thềm đá đứng tơ hoa
Dưới chân dãy núi vươn ra sóng ngàn
Mây trôi từng sợi tơ đan
Dưới trời xám nhạt cung đàn vi vu
Mấy ngày theo nắng vào thu
Dặm xa Côn Đảo nhàn du hẹn thề
Để hành trang nặng đi về
Tình thơ tròn trĩnh đắm mê biển trời .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]